Tôi cảm thấy mất niềm tin khi bắt gặp vợ vào nhà nghỉ.
Tôi luôn tin tưởng vợ mình tuyệt đối cho đến khi phát hiện cô ấy không đi khám thai mà vào nhà nghỉ với một người đàn ông lạ. Tôi 29 tuổi, làm việc trong một tập đoàn lớn và dù bận rộn, tôi luôn cố gắng dành thời gian cho vợ. Tôi hiểu phụ nữ mang bầu thường tâm lý bất ổn, nên tôi luôn muốn vợ hạnh phúc trong giai đoạn này. Vợ tôi là biên dịch viên, công việc của cô ấy cũng rất căng thẳng và cô ấy là người cầu toàn. Tôi từng biết vợ đã yêu một người trước khi kết hôn, nhưng cô ấy phải chia tay vì gia đình anh ta không chấp nhận.
Niềm vui của chúng tôi nhân đôi khi sau 9 tháng kết hôn, em thông báo mang bầu. Ngày nhận được tin "2 vạch", chúng tôi đã ôm nhau cười hạnh phúc. Trong 11 tháng yêu nhau, em đã chứng minh không còn liên lạc với người cũ, và tôi tin tưởng hoàn toàn vào em. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc. Em hứa sẽ chăm sóc bản thân để sinh cho tôi một đứa con xinh đẹp. Hiện tại, em đã mang thai được 4 tháng, tôi luôn chú ý chăm sóc em, khuyến khích em ăn uống dù em hay bị nghén.
Vì con, em vẫn cố gắng ăn uống. Tôi rất thương và biết ơn vợ vì đã mang bầu mà không than vãn. Mỗi tháng, tôi đều sắp xếp đưa em đi khám thai, và chúng tôi đều vui mừng khi thấy sự phát triển của con. Cuối tuần vừa rồi, tôi dự định đưa em đi khám, nhưng do phải hoàn thành báo cáo gấp, em tự đi taxi. Khi biết công ty hủy họp, tôi lập tức về nhà để đưa vợ đi khám như đã dự định. Nhưng vừa đến đầu phố, tôi bất ngờ thấy em ngồi trên xe taxi.
Tôi theo dõi chiếc taxi chở vợ, dự định vào phòng khám cùng cô ấy. Nhưng xe lại dừng ở một nhà nghỉ, và một người đàn ông ra mở cửa cho vợ tôi. Tôi đoán đó là người quen của cô. Không kiềm chế được, tôi dừng xe gọi tên vợ, nhưng cô không hốt hoảng. Ghen tuông, tôi bỏ đi, để cô lại với sự khó hiểu. Đêm đó, vợ về nhà hỏi tôi sao lại hành động kỳ lạ. Tôi tức giận chất vấn: “Sao cô đi khám thai lại đến nhà nghỉ thế?”.
Em giải thích rằng đến đó để lấy quà từ người cũ, không có gì mờ ám. Nhưng tôi không tin, vì việc người cũ vẫn gửi quà nghĩa là họ vẫn liên lạc. Tôi lo lắng họ có thể gặp nhau mà tôi không hay biết. Khi tôi chất vấn, em chỉ im lặng và nói sẽ không nói nữa nếu tôi không tin. Đêm đó, em ngủ ngon, còn tôi thì không thể chợp mắt vì ghen tuông. Tôi vẫn nghi ngờ em. Các bạn có thể cho tôi lời khuyên về việc này không?


Source: https://afamily.vn/tam-su/toi-da-mat-long-tin-khi-thay-vo-vao-nha-nghi-2015020205308399.chn